Pháp luật

Tử hình sát thủ 'diệt khẩu' vợ chồng bạn nhậu

Khi người vợ chết, ông chồng bất tỉnh vì nhiều thương tích, Thắng cướp đôi hoa tai, vội rời hiện trường.

Sáng 27/10, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Vi Văn Thắng (23 tuổi, trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) về tội Giết người.

tu-hinh-sat-thu-diet-khu-vo-chong-ban-nhau

Vi Văn Thắng tại tòa hôm nay.

Theo cáo trạng, chiều 28/5 Thắng bỏ con dao dài 20cm vào túi quần, đi bộ tới nhà ông Sầm Văn Dần (61 tuổi) cùng bản và được mời uống rượu cùng. Khoảng 16h, tàn rượu cuộc nhậu, ông Dần lên giường ngủ, Thắng trải chiếu ở nền nhà. Chừng hai tiếng sau, tỉnh giấc Thắng thấy vợ ông Dần đang ngồi cho gà ăn, đeo hoa tai vàng nên muốn chiếm đoạt. 

Giấu dao trong người, Thắng tiếp cận nữ chủ nhà rồi đâm nhiều nhát từ phía sau. Sau tiếng kêu "ông Dần ơi", người đàn bà tử vong tại chỗ.

Khi Thắng gỡ đôi hoa tai của nạn nhân bỏ vào túi quần, ông Dần tỉnh giấc lao tới cầm ghế gỗ định tấn công, tuy nhiên đã bị đâm gục.

Nghĩ vợ chồng ông Dần đã chết, Thắng cầm hung khí rời hiện trường, mang tang vật bán được hơn 3 triệu đồng. Trong khi đó, vài giờ đồng sau khi bị tấn công, ông Dần ôm vết thương lết ra đường kêu cứu

Tại phiên tòa hôm nay, Thắng thừa nhận hành vi và bị tuyên án tử hình, buộc bồi thường hơn 250 triệu đồng.

Hải Bình

VNExpress

giết người, cướp vàng, sát hại vợ chồng ông lão, Vi Văn Thắng, Mường Nọc, Quế Phong


      © 2021 FAP
        398,434       44