Euro 2016

Đá luân lưu quá tệ, tuyển Ý khăn gói về nước

(NLĐO) –Trận chung kết sớm tại Bordeaux khép lại 120 phút so tài bằng tỉ số 1-1 đầy kịch tính và phải cần đến 9 loạt đá luân lưu cân não, chiến thắng nghẹt thở mới thuộc về “xe tăng” Đức trước người Ý.

Chứng kiến nhiều đội bóng tên tuổi đã sớm phải khăn gói về nước, cả Đức lẫn Ý đều không mong muốn mình trở thành cái tên tiếp theo phải theo dõi VCK đang vào giai đoạn nóng bỏng nhất từ hàng ghế khán giả. Điều này khiến cuộc đối đầu kinh điển giữa hai ứng viên vô địch này trở nên vô cùng căng thẳng, đầy ắp kịch tính trong 45 phút đầu tiên.

Không ngoài dự báo, các cầu thủ tuyển Đức sở hữu bóng nhiều hơn (53%), tạo được một số tình huống nguy hiểm, kể cả đưa được bóng vào lưới Gianluigi Buffon ở phút 26 do công cùa Bastian Schweinsteiger nhưng bàn thắng không được công nhận do tiền vệ này phạm lỗi với De Sciglio trước đó.

Về phần mình, tuyển Ý cũng có một hiệp đấu đầu tiên khá thành công khi chơi sòng phẳng với đối thủ được đánh giá cao hơn, đặc biệt về hàng công. Các chân sút áo Thiên thanh nỗ lực tìm đường vào khung thành của Manuel Neuer nhưng Ý vẫn chưa thể là đội bóng đầu tiên phá lưới tuyển Đức dù tình huống Stefano Sturaro đệm bóng chệch cột phút 42 đủ khiến các CĐV Đức phải thót tim.

Trận đấu trở nên sôi động hơn nữa sau giờ nghỉ và không lâu sau khi Alessandro Florenzi phải liều mình cản phá cú dứt điểm của Mario Gomez trên vạch vôi khung thành, phút 65, tỉ số được mở cho tuyển Đức cực kỳ đẹp mắt. Từ pha phát bóng dài trên phần sân nhà của Manuel Neuer, bóng đến chân Gomez và anh lập tức đẩy tiếp cho Jonas Hector xâm nhập vào vòng cấm địa tuyển Ý. Động tác tung chân cản phá quyết liệt của Florenzi vô tình đưa bóng đến thẳng chân của Mesut Ozil và tiền vệ này không bỏ qua dịp may đánh bại Gianluigi Buffon bằng cú dứt điểm cận thành.

Giữa lúc thế trận hoàn toàn nghiêng hẳn về cho tuyển Đức sau bàn mở tỉ số, hậu vệ Jerome Boateng bỗng dưng biếu không cho đối thủ một cơ hội bằng vàng ở phút 78 khi để bóng chạm tay trong khi bật cao tranh chấp bóng trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, trung vệ Leonardo Bonucci quá thừa kinh nghiệm để đánh bại Manuel Neuer, san bằng cách biệt 1-1.

Tỉ số này được hai đội giữ nguyên đến hết 90 phút. Người Đức một lần nữa không thể thắng Ý trong giờ đấu chính thức sau 8 lần gặp gỡ ở các sự kiện lớn, từ World Cup đến Euro dù đôi lần vượt qua đối thủ này ở các trận giao hữu!

Không có bất ngờ nào xảy ra ở thời gian 2 hiệp phụ nhưng kịch tính lại ập đến ở loạt đá luân lưu sau đó. Cả hai cầu thủ ghi bàn trong trận là Ozil và Bonucci đều sút 11 mét không thành công ở lần thực hiện của mình và sau 5 lượt đá đầu tiên, đôi bên đều hỏng đến ba lần (Zaza, Pelle, Bonucci của Ý và Mueller, Ozil, Schweinsteiger phía tuyển Đức). Đến loạt đá thứ 9, trong khi Matteo Darmian không thắng nổi Manuel Neuer thì Jonas Hector dễ dàng đánh bại Gianluigi Buffon trong khung thành tuyển Ý. Thắng 6-5, “cỗ xe tăng” Đức lầm lũi tiến thẳng vào bán kết, chờ đội thắng của cặp đấu Pháp – Iceland.

Đào Tùng - Ảnh: Reuters
Người lao động

      © 2021 FAP
        110,310       48