Euro 2016

Smalling ghi bàn, Anh thắng nhọc Bồ Đào Nha

(NLĐO) – Ra sân với đội hình mạnh nhất và chơi hơn người từ phút 35 nhưng tuyển Anh phải vất vả lắm mới tìm được chiến trước Bồ Đào Nha trong trận giao hữu rạng sáng 3-6.

Tung ra sân đội hình giàu sức tấn công với bộ 3 tiền đạo Rooney – Vardy – Kane nhưng người ghi bàn cho tuyển Anh lại là trung vệ Chris Smalling.

Dù chơi hơn người từ phút 35 sau tình huống Bruno Alves tung cú kungfu vào mặt Vardy nhưng các học trò của HLV Hodgson vẫn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành thủ môn Patricio. Lợi thế sân nhà và hơn người chỉ giúp tuyển Anh khống chế bóng nhiều hơn đối phương (56% so với 44% của Bồ Đào Nha) cũng như các pha dứt điểm nhưng lại thiếu chính xác.

Và ngay cả khi HLV Hodgson tung các hảo thủ khác như Sterling, Sturridge, Wilshere… vào sân trong hiệp 2 thì lối chơi của đội chủ nhà cũng không khởi sắc hơn mấy. Trong lúc nhiều người nghĩ đến một kết quả hòa nhạt nhòa thì trung vệ Smalling đã lên tiếng thay các tiền đạo. Bàn thắng bằng đầu của Smalling ở phút 86 sau đường tạt của Sterling một phần có lỗi của thủ môn Bồ Đào Nha vì xử lý bóng thiếu dứt khoát trước đó.

Chiến thắng sát nút của tuyển Anh trước Bồ Đào Nha không thể khiến những ai yêu mến “Tam sư” cảm thấy yên tâm khi ngày khai mạc VCK Euro 2016 đã cận kề. Vấn đề HLV Roy Hodgson cần giải quyết lúc này chính là hàng công, nơi các ngôi sao chưa tạo ra được sự gắn kết với nhau.

Vardy và Kane tỏa sáng khi chơi riêng biệt nhưng đá cặp lại không mang lại hiệu quả. Trong khi đó, vị trí cho Rooney ở tuyển Anh đang là dấu hỏi lớn. Ở trận đấu rạng sáng nay, tiền đạo của M.U dù được chơi cơ động, lúc dạt cánh trái, khi hộ công cho Vardy – Kane nhưng không để lại dấu ấn nào ngoài những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc.

Sau trận này, tuyển Anh sẽ nghỉ ngơi 10 ngày trước khi chính thức tranh tài ở Euro 2016. Trong khi đó Bồ Đào Nha còn 1 trận giao hữu nữa gặp Estonia trước khi lên đường sang Pháp.

Xem clip bàn thắng:

Châu Tuấn - Ảnh: Reuters
Người lao động

      © 2021 FAP
        110,362       41