Thời cuộc

Trở về với gia đình sau hơn 25 năm bị bắt cóc

Hơn 25 năm sau khi bị kẻ lạ bắt đi, Li Wei không cầm được nước mắt khi được về đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình.

Li Wei was abducted when he was playing outside of his home on September 29, 1989.

Li Wei, tên của chàng trai, bị bắt cóc khi đang chơi bên ngoài nhà mình  ở thị trấn Baihe, tỉnh Tứ Xuyên, vào ngày 29/9/1989. Bố mẹ Li đã nhờ cảnh sát tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện thấy dấu vết gì còn sót lại sau vụ bắt cóc, Chengdu Bussiness Daily cho biết. Trong ảnh, mẹ Li cầm một bức hình của anh hồi nhỏ khi được diện một bộ váy giống như con gái.

abduct2-5251-1426753848.jpg

Cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc khi đón Li về tại sân bay.

abduct3-8107-1426753848.jpg

Người dân trong làng kéo nhau ra xem khi Li Wei trở về quê nhà.

abduct4-5675-1426753848.jpg

Các thành viên trong gia đình Li Wei òa khóc và ôm chầm lấy anh. Mẹ của Li là bà Lan Mingxiu đã lấy máu rồi gửi lên trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu DNA do Bộ Công an Trung Quốc thành lập. Mẫu DNA của những đứa trẻ bị bắt cóc và của các bậc cha mẹ có con bị bắt cóc được giữ ở đây. 

abduct5-6442-1426753848.jpg

May mắn là mẫu DNA của Li Wei cũng được lưu tại đây, và hợp với mẫu của mẹ anh, người đã tìm kiếm con trai suốt gần 26 năm qua. 

abduct6-7609-1426753848.jpg

Sự đoàn viên của gia đình Li thu hút chú ý của báo giới địa phương. Người dân trong làng còn chuẩn bị cả banner với dòng chữ: "25 năm mất tích, chào mừng con trở về nhà". 

abduct7-2232-1426753848.jpg

Hiện Li đã kết hôn, có một con trai 4 tuổi. Anh đưa con về quê đoàn tụ với cha mẹ đẻ ngày hôm qua. 

abduct9-7228-1426753848.jpg

Li Wei và người thân trong nhà tổ chức sinh nhật cho con trai anh, đúng vào ngày cả gia đình đoàn tụ. 

Hướng Dương
(Theo Shanghaiist)

NgoiSao.net

Trở về với gia đình sau hơn 25 năm bị bắt cóc - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,148,365       365