Thời cuộc

Đốt nhà vì giận vợ

Sau nhiều vụ mùa thất bát, vợ chồng cãi vã nên anh Bảo tẩm xăng thiêu rụi căn nhà chứa nhiều nông sản không bán được.

dotnha-4309-1430628451.jpg

Hành, khoai tây không bán được trong căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Quốc Dũng

8h30 sáng nay, người dân khu Đất Mới phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) nghe tiếng kêu cứu và lửa bốc lên từ căn nhà của vợ chồng Nguyễn Bảo (33 tuổi). Tới nơi, họ thấy anh này chạy xe máy, chở 4 đứa con rời khỏi nhà. Căn nhà gỗ nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt hơn 10 km chứa hành, khoai tây và nhiều vật dụng sinh hoạt bị cháy rụi.

"Ông ấy tẩm xăng đốt nhà sau một đêm hai vợ chồng tôi cãi vã vì thất bát trong chuyện làm ăn", người vợ cho biết.

Theo người dân địa phương, gia đình anh Bảo từ Quảng Trị vào Đà Lạt lập nghiệp đã hơn 10 năm. Vợ chồng anh rất chăm chỉ làm ăn nhưng năm nay bị thất thu trong trồng trọt, thu hoạch hoa cúc vào lúc giá rẻ nên gần như trắng tay. Đến vụ hành tây, khoai tây vừa qua thì bán không được nên vợ chồng thường cãi nhau.

Quốc Dũng

NgoiSao.net

Đốt nhà vì giận vợ - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        2,831,382       46