Thể thao

Vòng 8 V.League: Nóng bỏng đất mỏ

Trở lại sau 1 tuần gián đoạn do nhường chỗ cho vòng tứ kết Cúp quốc gia, tâm điểm của vòng 8 V.League là cuộc đối đầu giữa Than QN và FLC Thanh Hóa trên sân Cẩm Phả vào 18 giờ chủ nhật 20-5.

Tâm điểm của vòng 8 V.League là cuộc đối đầu giữa Than QN  và FLC Thanh Hóa trên sân Cẩm Phả.
Tâm điểm của vòng 8 V.League là cuộc đối đầu giữa Than QN và FLC Thanh Hóa trên sân Cẩm Phả.

Năm rồi, chính trận thua 3-4 tại đất mỏ ở vòng 22 là khởi nguồn cho cuộc khủng hoảng, nghi kỵ nội bộ khiến đội bóng xứ Thanh hụt hơi, mất chức vô địch về tay Quảng Nam. 2 bàn thua đầu dẫn đến cuộc ngược dòng của chủ nhà Than QN đều từ sai lầm cá nhân khó hiểu: thủ môn Thanh Thắng chuyền thẳng vào chân mời tiền đạo Dyachenko “xơi” rồi Nguyễn Van Bakel phạm lỗi đẩy người từ phía sau thô thiển, biếu đối phương quả phạt đền. Ngay trong đêm FLC Thanh Hóa rời Cẩm Phả và sáng hôm sau có cuộc họp khẩn đề nghị mời cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ những sai phạm “bất thường”.

Chưa thể thành công với dòng máu xứ Nghệ từ SLNA (Hoàng Thịnh, Đình Đồng) và B.Bình Dương (Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình) sau 2 năm liên tiếp, kết thúc mùa giải FLC Thanh Hóa tái khẳng định tham vọng xưng vương bằng cách... “rút ruột” của chính Than QN. Sau trung vệ Minh Tùng, tiền vệ Bùi Văn Hiếu, người đất mỏ đau đớn nhìn người đội trưởng, “công thần” Vũ Minh Tuấn không thể cưỡng lại sức mạnh kim tiền từ xứ Thanh. Trớ trêu thay, “nạn nhân” lại đang bay cao ở ngôi nhì còn “cá mập” trầy trật ở nửa bảng xếp hạng.

Chính vì mối “ân oán” đó, chắc chắn chiều mai “bầu” Hùng của Than QN sẽ thúc quân đá chết bỏ cho “biết đá biết vàng”, đồng thời để nối dài chuỗi trận toàn thắng trên sân nhà lên con số 4. Trong khi đó, trước đối phương mất đến 3 vị trí chủ chốt ở cả 3 tuyến vì án kỷ luật và thẻ phạt (Hồng Quân, Hải Huy, Thanh Hiền), liệu tân thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng có tìm được chiến thắng đầu tay cho mình và FLC Thanh Hóa (trận thắng 2-0 đội bét Giải hạng nhất Bình Phước ở Cúp quốc gia thì kể làm gì). Mới qua 8 vòng đấu nhưng tham vọng vô địch của FLC Thanh Hóa đã sớm không còn đường lùi khi họ vẫn chưa biết nếm mùi chiến thắng trên sân khách (ngay cả đến Bình Phước).

Trần Đỗ

Đồng Nai

      © 2021 FAP
        937,841       35