Euro 2016

Griezmann lập cú đúp, Pháp loại Đức ở bán kết

(NLĐO) – Mọi dự báo đều sụp đổ theo sự sụp đổ thế trận khó tin của tuyển Đức trước các cầu thủ chủ nhà Pháp ở trận bán kết trên sân Marseille rạng sáng 7-7, trong đó, Antoine Griezmann tỏa sáng với hai bàn thắng vào lưới nhà vô địch World Cup.

Cái dớp thất bại trước kình địch nhiều duyên nợ xuyên suốt nhiều giải đấu lớn trong hơn ba thập niên qua cuối cùng cũng được người Pháp tự tay dỡ bỏ bằng chiến thắng thuyết phục ở trận bán kết thứ nhì Euro 2016.

Không ai đánh giá thấp tài cầm quân của Joachim Loew, người đưa tuyển Đức đến danh hiệu vô địch thế giới cách đây 2 năm và luôn là một tượng đài của bóng đá châu Âu. Chính vì thế, tất cả đều ngỡ ngàng trước một đội bóng đầy ắp ngôi sao, luôn đảm bảo sự kế thừa về lực lượng lại có thể dễ dàng đánh mất hình ảnh chính mình chỉ vì “mắt xích” quan trọng Mats Hummels ở trung tâm hàng phòng ngự. Một đội bóng nổi tiếng với lối chơi tấn công với nhiều chân sút hàng đầu đã đi vào lịch sử nay lại chấp nhận thất bại theo cách “thợ săn thiếu súng”…

Với lợi thế sân nhà, Pháp đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và ngay ở phút thứ 7, Antoine Griezmann đã có lời cảnh báo đầu tiên với pha dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Đức cũng nhanh chóng đáp trả bằng rất việc tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hugo Lloris. Chỉ tiếc là trong một ngày kém may mắn, các pha dứt điểm của Thomas Mueller, Emre Can hay Bastian Schweinsteiger… đều không trúng đích.

Bỏ qua quá nhiều cơ hội ghi bàn, Đức phải nhận bàn thua ngược cuối hiệp 1 theo đúng quy luật “bất thành văn” của bóng đá. Hệt như đồng đội Jerome Boateng ở trận gặp Ý trước đó, trong khi nhảy lên tranh bóng với Patrice Evra, Schweinsteiger đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Thẻ vàng cho thủ quân tuyển Đức và thủ môn Neuer phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút không thể cản phá của Antoine Griezmann từ chấm 11m.

Sau giờ nghỉ, Đức vẫn tràn lên tấn công ồ ạt nhưng vẫn thiếu hẳn độ chính xác để biến cơ hội thành bàn thắng gỡ hòa. Tấn công bế tắc, phòng ngự lỏng lẻo, “cỗ xe tăng” Đức xộc xệch đã biến mình thành mục tiêu công phá của các chân sút chủ nhà.

Phút 72, hậu vệ Joshua Kimmich để Paul Pogba cướp bóng ngay trong vòng cấm và tiền vệ này lập tức tung ra cú lốp bóng khá khó chịu, buộc thủ môn Neuer tung người cản phá. Griezmann nhanh chân hơn tất cả, băng vào dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho tuyển Pháp.

Bàn thắng thứ 6 từ đầu VCK gần như sẽ đưa Griezmann đến danh hiệu “Vua phá lưới” đồng thời bảo đảm cho anh vị trí ứng viên số 1 cho giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất VCK”. Tuy nhiên, điều bận tâm hiện tại của Griezmann và đồng đội chỉ có thể là tìm giải pháp đối đầu với Bồ Đào Nha ở trận chung kết rạng sáng 11-7 tới đây. Danh hiệu vô địch với tuyển Pháp mới là tất cả.

Nhận định về tình huống nhạy cảm phút 45, cựu trọng tài Graham Poll cho rằng đồng nghiệp Nicola Rizzoli đã hoàn toàn chính xác khi rút thẻ phạt với Schweinsteiger vì lỗi dùng tay chơi bóng và cho tuyển Pháp được hưởng quả phạt đền. Tiền vệ Toni Kroos sau trận đấu đã bình luận: “Chúng tôi đã chơi trận đấu hay nhất của mình tại Euro, nhưng lại không thể có được chiến thắng. Chúng tôi đã chiếm ưu thế rõ ràng trước tuyển Pháp nhưng lại bị dẫn bàn bởi một sai lầm ngớ ngẩn."

Đông Linh - Ảnh: Reuters - Clip: vtv.vn
Người lao động

      © 2021 FAP
        937,666       54