Cười

Cứ tưởng đồng nghiệp ga lăng

Sáng sớm, John vừa bước vào công ty đã thấy cô bạn đồng nghiệp đứng trước mặt thẹn thùng bảo:

Cứ tưởng đồng nghiệp ga lăng

- Anh John, rất cảm ơn anh hôm qua đã nhường ô cho em. Hôm nay em có thể mời anh một bữa chứ?

John cười đáp:

- Có gì đâu hả em, mình là đồng nghiệp của nhau mà.

Cô gái kiên quyết:

- Không được, nhất định em phải mời anh một bữa ra trò để trả ơn. Mà hôm qua mưa lớn như thế, anh nhường ô cho em rồi anh lấy gì mà về, chắc là về tới nhà ướt như chuột lột phải không?

John gãi đầu cười:

- Đâu có, anh ngồi taxi về nên đâu dính giọt mưa nào đâu.

- !?1

Xem thêm: Những truyện cười được xem nhiều nhất năm 2016

Thần Kỳ (st)

Điều cấm kỵ trên bàn ăn loài gián Điều cấm kỵ trên bàn ăn loài gián

Hai con gián tình cờ gặp nhau tại bãi rác. Con gián 1 hất hàm hỏi:

VNExpress

Thần Kỳ, truyện cười, tiểu phẩm cười, đồng nghiệp, ga lăng


      © 2021 FAP
        1,066,946       17