Sống khỏe

Cảm xúc trái ngược của CĐV Nga sau đại thắng ở World Cup

TTO - Bao phập phồng thấp thỏm, bao chán nản buồn bực, tất cả cảm xúc của người hâm mộ Nga ngoay ngoắt 180 độ chỉ sau một đêm - đêm khai mạc World Cup 2018.

Cổ động viên Nga ăn mừng trên đường phố sau chiến thắng 5-0 trước Saudi Arabia - Video: H.Đ.

20h tối 14-6 (giờ địa phương), tôi hòa mình cùng dòng CĐV rời khỏi sân Luzhniki sau trận khai mạc. Khách sạn nơi tôi ở chỉ cách đó 4km, tương đương 3 trạm điện ngầm. Nhưng tận 22h tôi mới đến nơi. Và văng vẳng ngoài đường phố vẫn là những tiếng hò hét vang dội "Russia, Russia, Russia".

Đè bẹp Saudi Arabia 5-0 không hẳn là một kỳ tích, nhưng với Nga - đội bóng xếp hạng thứ 70 FIFA, có phong độ cực tệ suốt nhiều năm qua chẳng khác gì một giấc mơ.

"Anh biết lần gần nhất Nga giành được một trận thắng ở World Cup là khi nào không? World Cup 2002 - 16 năm rồi đấy. Đêm nay tôi sẽ thức trắng", anh chàng CĐV tên Gavrikov tuyên bố.

Cảm xúc trái ngược của CĐV Nga sau đại thắng ở World Cup - Ảnh 2.

Các cô gái Nga xinh xắn tươi cười sau trận đại thắng trước Saudi Arabia - Ảnh: H.Đ.

Thật vậy, có quá nhiều lý do để người Nga cần ăn mừng suốt đêm sau trận đại thắng Saudi Arabia. Đội tuyển của họ bị nghi ngờ, dè bỉu, và hầu như ai cũng tin rằng - nếu không phải là chủ nhà thì còn lâu Nga mới giành nổi vé dự World Cup 2018.

Trầm trọng hơn nữa là những nỗi lo về công tác tổ chức, an ninh trong tình trạng căng thẳng ngoại giao với phương Tây. Nhưng ngày khai mạc của World Cup 2018 đã khép lại đầy tốt đẹp. Ban tổ chức ban đầu cho phép các CĐV có fan ID đi tàu điện ngầm miễn phí, nhưng rồi sau trận đại thắng, họ mở cửa cho toàn bộ CĐV.

Hàng chục ngàn CĐV tỏa ra khắp các con phổ, những trạm xe điện ngầm, và cả những quán rượu, nhà hàng rải rác khắp Moscow.  

Nước Nga đang trong mùa đêm trắng (hiện tượng trời vẫn sáng vào buổi tối ở những nước ôn đới bắc bán cầu). Khi tôi về đến khách sạn - lúc 22h, trời chỉ mới chập choạng, còn các CĐV thì khẳng định sẽ "trắng đêm".

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online ở Moscow đêm 14-6:

Cảm xúc trái ngược của CĐV Nga sau đại thắng ở World Cup - Ảnh 3.

Một CĐV hát hò tưng bừng sau trận - Ảnh: H.Đ.

Cảm xúc trái ngược của CĐV Nga sau đại thắng ở World Cup - Ảnh 4.

Không CĐV Nga nào là không cười tươi - Ảnh: H.Đ.

Cảm xúc trái ngược của CĐV Nga sau đại thắng ở World Cup - Ảnh 5.

CĐV Gavrikov (trái) tuyên bố thức trắng đêm ăn mừng - Ảnh: H.Đ.

Cảm xúc trái ngược của CĐV Nga sau đại thắng ở World Cup - Ảnh 6.

CĐV các nước chia vui cùng người Nga - Ảnh: H.Đ.

Cảm xúc trái ngược của CĐV Nga sau đại thắng ở World Cup - Ảnh 7.

Nỗi buồn Saudi Arabia - Ảnh: H.Đ.

Cảm xúc trái ngược của CĐV Nga sau đại thắng ở World Cup - Ảnh 8.

Nhưng cũng có một số CĐV Saudi Arabia sẵn sàng chia vui cùng đối phương - Ảnh: H.Đ.

Cảm xúc trái ngược của CĐV Nga sau đại thắng ở World Cup - Ảnh 9.

Khi đã vui thì selfie khắp nơi - Ảnh: H.Đ.

Cảm xúc trái ngược của CĐV Nga sau đại thắng ở World Cup - Ảnh 10.

Hò hét trong cả trạm tàu điện ngầm - Ảnh: H.Đ.

Cảm xúc trái ngược của CĐV Nga sau đại thắng ở World Cup - Ảnh 11.

Một CĐV Nga trong quán bia - Ảnh: H.Đ.

Cảm xúc trái ngược của CĐV Nga sau đại thắng ở World Cup - Ảnh 12.

Các quán bia chật khách đến nửa đêm - Ảnh: H.Đ.

Cheryshev - "Tội đồ" Real thành người hùng tuyển Nga Cheryshev - 'Tội đồ' Real thành người hùng tuyển Nga

TTO - Trong chiến thắng đậm 5-0 của tuyển Nga ngày khai mạc World Cup, không thể không nhắc đến cú đúp của người hùng từ ghế dự bị - Denis Cheryshev.

Tuổi trẻ

      © 2021 FAP
        693,582       11