Xã hội

"Chú lính chì" Thiện Nhân tự tin hát trong lễ khai giảng

PNO - Không còn dùng nạng, cậu bé Thiện Nhân vững bước bằng chính một chân của mình. Em tự tin bước lên sân khấu tham gia tiết mục văn nghệ với các bạn cùng lớp trong ngày khai giảng năm học mới 2014 - 2015.

Hôm nay 6/9, cậu lính chì Thiện Nhân chính thức bước vào lớp 3. “Thiện Nhân tiếp thu nhanh, học khá tất cả
các môn học ở trường hiện là thành viên trong đội Toán của lớp. Không chỉ thế, Thiện Nhân
còn vẽ rất đẹp”, cô giáo chủ nhiệm Thiện Nhân cho biết

Thiện Nhân cùng các bạn trong trường tham gia buổi lễ khai giảng năm học mới 2013 - 2014 trong
không khí trang trọng vui tươi. Sân khấu của buổi khai giảng được trang trí rực rỡ, bắt mắt

Sau đôi phút căng thẳng ban đầu, Thiện Nhân chuyển sang nghịch chiếc lồng đèn ông sao năm cánh

Thiện Nhân lên sân khấu trình diễn cùng các bạn

Trong tiết mục văn nghệ của lớp 3A, Thiện Nhân tự tin hát vang bài Đêm rằm Trung thu cùng bạn bè

Những bước đi của em khác với các bạn nhưng sự cố gắng của Thiện Nhân là bài học cho nhiều người. 
Nghị lực sống và chiến đấu với bệnh tật của Thiện Nhân đã trở thành một kỳ tích. Vươn lên trong bệnh tật,
cậu bé Thiện Nhân đang ngày càng hoàn chỉnh bản thân và hòa nhập với cuộc sống xung quanh

Cuối tháng 7/2007, một em bé ở Núi Thành, Quảng Nam bị bỏ rơi trong vườn và cơ thể bị thương tổn nặng nề, bị mất một chân và bộ phận sinh dục do súc vật cắn. Sau khi biết thông tin, Chị Trần Mai Anh (Hà Nội) và chồng lặn lội vào Quảng Nam đón bé về làm con nuôi, đặt tên là Thiện Nhân. Được gia đình chăm lo cùng sự giúp đỡ của nhiều người, Thiện Nhân trải qua 4 cuộc phẫu thuật để tái tạo, hoàn thiện bộ phận sinh dục. Với bản năng sinh tồn khi bị bỏ rơi, cùng ý chí, nghị lực trong những ngày sống với gia đình mẹ nuôi, Thiện Nhân trở thành một em bé kiên cường, bản lĩnh.


Trần Kháng

www.phunuonline.com.vn

chú lính chì, Thiện Nhân, tái tạo, bộ phận sinh dục


      © 2021 FAP
        811,386       236